"Đến thăm anh trai, tôi sốc khi thấy anh trốn dưới gầm giường còn chị dâu tay cầm chổi, mặt đầy tức giận"
Anh trai và chị dâu tôi mới cưới, sống ở trọ gần nhà bố mẹ. Chị dâu vừa sinh cháu 7 tháng và mới đi làm lại được hai tháng. Chị hiền lành, được gia đình tôi quý mến. Hôm qua, tôi sang chơi thì thấy cảnh tượng lạ: chị dâu cầm chổi, mặt hầm hầm, còn anh trai thì bò ra từ gầm giường. Anh nói với tôi đang tính về sống với bố mẹ vì không chịu nổi chị vợ dữ dằn. Nguyên nhân là do cháu tôi trớ ra sàn, chị dâu đang dỗ con ngủ thì anh quát chị đừng sai anh làm việc nhà, nên chị đã ra "xử lý" anh.
Chị vác chổi đánh chồng, khiến anh tôi sốc dù không đau lắm. Tính anh hiền, không đánh lại mà tìm cách trốn dưới gầm giường. Chị dâu nghe chồng phàn nàn về việc nhà và chăm sóc con nhỏ, nên cũng kể tội anh, cho rằng anh không giúp đỡ gì. Tôi khuyên họ nên nói chuyện với nhau, chị dâu chỉ cần xin lỗi là đủ. Nhưng chị dâu, vốn hiền lành, giờ lại kiên quyết không xin lỗi, thậm chí bắt anh tôi xin lỗi ngược. Anh tôi tức giận xách đồ về nhà bố mẹ, hiện tại họ đang ly thân, mỗi người một nơi.
Mẹ tôi đã gọi điện bảo chị dâu đến xin lỗi chồng và đón anh về, nhưng chị ấy vẫn không chịu, dù gia đình tôi không khắt khe. Chúng tôi không muốn anh chị ly hôn, nhưng chị dâu cứ bướng bỉnh như vậy thì phải làm sao? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/den-nha-anh-trai-choi-tham-chau-toi-hoa-da-thay-anh-tron-duoi-gam-giuong-con-chi-dau-tay-cam-choi-mat-ham-ham-2021060410130147.chn